Chồng tôi gặp vấn đề bất lực, bỗng dưng có cô gái xuất hiện với tờ giấy siêu âm gây rắc rối.
Sau 6 năm kết hôn và có một bé gái, vợ chồng tôi gặp khó khăn trong mối quan hệ. Chúng tôi có thu nhập cao và đã mua nhà riêng, nhưng năm trước chồng chỉ đưa một khoản tiền nhỏ cho tôi, giữ lại phần lớn để lập quỹ riêng. Tôi đã phản ứng mạnh mẽ, quyết định chuyển sang phòng con ngủ để tạo áp lực. Sau một tháng, lo sợ tình cảm rạn nứt, tôi quay về phòng chung nhưng chồng lại nói anh thích ngủ một mình. Tôi rất tức giận và lại sang phòng con. Khi tôi muốn gần gũi, chồng thừa nhận anh bị yếu sinh lý và không còn ham muốn. Tôi khuyên anh chữa bệnh nhưng anh cáu gắt, khiến tôi buồn bã. Kết quả là suốt một năm, chúng tôi sống chung mà không có sự gần gũi nào.
Tôi đang băn khoăn làm thế nào để gia đình trở lại hạnh phúc như trước. Tuần trước, một cô gái cầm tờ siêu âm thai nhi đến gặp chồng tôi, đòi anh ấy phải chịu trách nhiệm. Khi tôi nói chồng tôi bị bất lực và chúng tôi không có quan hệ tình dục suốt một năm, cô gái khẳng định anh ấy hoàn toàn bình thường. Khi chồng về, nhìn thấy cô gái, anh ấy đã thừa nhận đã ngoại tình suốt một năm và không còn hứng thú với vợ. Anh đổ lỗi cho tôi vì đã cấm vận anh một tháng trước đó.
Biết mình có phần lỗi, tôi hỏi chồng cách xử lý cô gái kia. Anh bảo không biết, tùy tôi quyết định. Xin mọi người cho ý kiến để gia đình tôi hạnh phúc như xưa.
Source: https://afamily.vn/chong-toi-bi-bat-luc-the-ma-dot-ngot-co-co-gai-mang-to-giay-sieu-am-den-an-va-20210616100131566.chn